Mang cơm lên tầng cho em dâu, tình cờ nghe lén cuộc gọi của em ấy, tôi giận đến mức đánh rơi cả mâm cơm.
Vợ chồng tôi làm nghề tự do, thu nhập chỉ đủ nuôi hai con. Bố mẹ chồng thường khuyên chúng tôi ra ở riêng để em trai lấy vợ, nhưng chúng tôi không thể, vì cần ông bà chăm sóc con cái. Nếu ra ngoài, chúng tôi sẽ phải tốn tiền thuê nhà và không còn tiền tiết kiệm. Em trai chồng vừa cưới, thu nhập hơn 50 triệu một tháng nhưng cũng không muốn ra ở riêng, vì em dâu thích sống gần bố mẹ để yên tâm. Do đó, nhà 3 tầng giờ đông người, ồn ào và chật chội. Kể từ khi về làm dâu, tôi chưa thấy em dâu làm việc gì trong nhà.
Khi tôi về nhà, tôi phải vào bếp nấu ăn và dọn dẹp cùng mẹ chồng. Sau khi ăn, em dâu chỉ chạy lên phòng và để lại đống bát đĩa cho tôi rửa. Tôi làm mọi việc mà không phàn nàn để gia đình yên ổn. Tối qua, em trai chồng về nhà, em dâu bỗng xuống bếp nấu ăn nhưng sau đó lại kêu đau bụng và lên phòng nằm. Khi mẹ chồng định đưa cơm cho em dâu, tôi không nỡ để mẹ phải leo tầng 3 nên đã mang lên. Ở ngoài cửa, tôi nghe em dâu gọi điện nói rằng chồng bắt em xuống bếp làm, nhưng em đã giả vờ đau bụng để không phải làm. Tôi rất bực bội, và lúc đó đã làm rơi mâm cơm.
Mọi người nghe tiếng động mạnh liền hoảng hốt chạy lên, em dâu cũng mở cửa chạy ra. Tôi muốn kể lại những gì vừa nghe nhưng không dám, vì nếu nói ra, em dâu có thể sẽ không nhận việc coi chị dâu như người giúp việc, chỉ gây thêm mâu thuẫn cho gia đình. Tôi nên làm gì để em dâu tôn trọng hơn?
Source: https://afamily.vn/mang-com-len-tang-cho-em-dau-vo-tinh-nghe-duoc-em-ay-noi-chuyen-dien-thoai-toi-gian-run-nguoi-danh-do-ca-mam-com-20210903111549441.chn